World Cup 2010 (bảng G): 1 giờ 30 ngày 16-6, CHDCND Triều Tiên – Brazil: Ra ngõ gặp núi!

Thứ ba, 15/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Thật không may cho thầy trò HLV Kim Jong Hun, lá thăm đã đưa họ vào bảng G - bảng đấu được coi là “tử thần” tại VCK World Cup lần này với các tên tuổi Brazil, Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha. Trong loạt trận đầu tiên, đội bóng đến từ Bắc bán đảo Triều Tiên đã phải đối đầu với Brazil.

Đến với VCK World Cup lần này, CHDCND Triều Tiên được xem là một ẩn số, bởi họ đã “không ngoại giao” với các đội bóng quốc tế suốt thời gian dài sau khi giành vé đi Nam Phi. Có lẽ vì vậy mà cuộc đụng độ với các vũ công Samba vào rạng sáng mai trên sân Ellis Park thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ vì lý do: xem vũ công Samba giải mã bí ẩn CHDCND Triều Tiên!

Nếu so về trình độ và đẳng cấp, bóng đá Châu Á không thể là một đối trọng với Châu Âu, Châu Mỹ-Latinh. Tuy nhiên, từ việc Hàn Quốc, Nhật Bản tạo nên những cơn địa chấn đầu tiên tại World Cup lần này (có thể đó là do phong độ nhất thời), người hâm mộ Châu Á vẫn hy vọng các học trò của HLV Kim Jong Hun sẽ làm được điều tương tự trước những vũ công Samba.

 CHDCND Triều Tiên khó gây được bất ngờ trước Brazil.

Trước trận đấu này, các học trò của ông Kim Jong Hun tự tin tuyên bố rằng “chúng tôi sẽ đánh bại Brazil”. Tuy nhiên, tuyên bố vẫn chỉ là tuyên bố, bởi dù thực tế CHDCND Triều Tiên là đội bóng có lối chơi rất khó chịu, nhưng đó chỉ là trước những đối thủ Châu Á, còn với Brazil thì lại là chuyện khác. Có thể họ có thể lực, tốc độ và thừa quyết tâm, nhưng trước những siêu sao như Kaka, Robinho, Fabiano, Luisao, Maicon thì chừng đó là chưa đủ để làm nên chuyện.

Không phải nói nhiều thì ai cũng biết, trình độ, đẳng cấp của 2 đội bóng trong cuộc đối đầu rạng sáng mai là rất chênh lệch. Thứ hạng 104 của CHDCND Triều Tiên là một trời một vực so với những vũ công Samba đang chễm chệ ở vị trí số 1. Vậy nên, cơ sở để đặt niềm tin rằng CHDCND Triều Tiên tạo thêm một cú sốc mang tên Châu Á nữa chỉ là tinh thần được khích lệ từ chiến thắng của Nhật Bản, Hàn Quốc và chút bí ẩn mà họ mang đến.

HLV Kim Jong Hun tuyên bố trước trận đấu rằng: “Brazil là đội bóng mạnh và có nhiều ngôi sao. Nhưng các học trò của tôi cũng đều kinh qua nhiều thử thách và đã chứng tỏ tài năng. Họ không thua kém bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới. Chúng tôi đang sẵn sàng và tự tin sẽ giành 3 điểm trước Brazil để chứng tỏ với thế giới thấy rằng người Triều Tiên có sức mạnh tinh thần như thế nào”.

Nhìn vào dàn cầu thủ mà HLV Kim Jong Hun nhấn mạnh “đã chứng tỏ tài năng”, thực chất cũng chỉ có 3 cầu thủ đang chơi ở J-League, còn lại chỉ chơi ở giải quốc nội. Trong số đó, tiền đạo Sae-Te, cầu thủ được mệnh danh là Rooney của Châu Á là niềm hy vọng lớn nhất. Tuy nhiên, thật khó cho anh và đồng đội thực hiện được tuyên bố “đánh bại Brazil”.

 Kaka sẽ cùng đồng đội giải mã bí ẩn CHDCND Triều Tiên.

Nói về trận đấu này, HLV Dunga cũng rất kiệm lời và ông chỉ nói rằng ông không biết nhiều thông tin về đối thủ và đó chính là khó khăn và các học trò của ông cần phải thận trọng.

Trên tất cả các bình diện, không ai dám tin vào một kết quả bất ngờ mà đội bóng của ông Kim Jong Hun tạo ra trước Brazil, thậm chí là một kết quả hòa.

Vậy nên, 1 giờ 30 sáng mai, trên sân khấu Ellis Park, hãy chờ xem các vũ công Samba nhảy múa thế nào CHDCND Triều Tiên.

Dự đoán: Brazil thắng 3-0.

Đội hình dự kiến:

Brazil: Gomes, Maicon, Silva, Lucio, Bastos, Giberto Silva, Ramires, Elano, Robinho, Kaka, Fabiano.

CHDCND Triều Tiên: Myong-Guk Ri, Jun-Il Ri, Nam-Chol Pak, Song-Chol Nam, Kwang-Chon Ri, Chol-Jin Pak, In-Guk Mun, Yong-Hak An, Nam-Chol Pak, Yong-Jo Hong, Tea-Se Jong.

Châu Thư